Tiếng nói đáng sợ dày vò thiếu nữ tâm thần
Cô gái nhớ lại năm 2011, khi tham gia khóa thiền cho bệnh nhân tâm thần phân liệt tại Bệnh viện Mai Hương. Thời gian trôi qua, giọng nói trong đầu cô trở nên rõ ràng hơn, với những lời cười nhạo và trích vấn khiến cô đau khổ. Cô cảm thấy mọi người xung quanh, kể cả cha mẹ, đều đánh giá và đọc suy nghĩ của mình. Khi bắt đầu nghi ngờ tất cả, cô không dám bước vào bóng tối, nghỉ việc và thường xuyên tránh xa âm thanh. Gia đình phát hiện dấu hiệu bất thường, nhốt cô trong phòng, nhưng Tâm liên tục gào thét và đập phá. Kiệt sức, cô ngồi thu mình và đối thoại với ảo thanh. Khi người nhà vào, cô ném đồ đạc và sống trong thế giới riêng. Tình trạng này ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng tự chăm sóc, rối loạn giấc ngủ và ăn uống. Ảo thanh bắt đầu khiến cô hành động vô thức, mất kiểm soát. Gia đình đưa cô đến bệnh viện, nơi cô được chẩn đoán tâm thần và cố gắng trốn thoát, khẳng định mình khỏe mạnh. Dần dần, khi uống thuốc an thần và tham gia liệu pháp, sức khỏe cô cải thiện. Sau ba năm điều trị, dù có đỡ hơn, cô
Trước đây, cô gái thích dạo công viên, nghe nhạc và trò chuyện với bố mẹ, nhưng giờ cảm xúc của cô trở nên khô lạnh, chậm chạp. Hiện tại, cô đang học thiền tại bệnh viện. Bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, người trực tiếp điều trị tại Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, cho biết tâm thần phân liệt thường xuất hiện ở người trẻ tuổi, từ 15 đến 28 tuổi, với tỷ lệ 0,5% dân số, theo thống kê Bộ Y tế năm 2023. Bệnh này gây rối loạn nhận thức và thường gặp ảo giác lời nói, khiến người bệnh nghi ngờ và xa lánh mọi người. Các triệu chứng khác bao gồm cách ly xã hội và trầm cảm. Thời gian điều trị nội trú từ 1-3 tháng, tuy các triệu chứng có thể biến mất, người bệnh vẫn cần tái khám hàng tháng do nguy cơ tái phát cao. Nguyên nhân bệnh chưa rõ, có thể do yếu tố di truyền và môi trường căng thẳng. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sớm khi có dấu hiệu bất thường về tâm thần và kiên trì điều trị để tránh những phương pháp không chính thống.

![]()
Source: https://vnexpress.net/tieng-noi-dang-so-day-vo-thieu-nu-tam-than-4817176.html